Trang trại nhà ai phía cuối đồng, Qua cây cầu nhỏ vắt ngang sông, Tám…
Anh sợ nhiều dưới cái nắng hè trưa Gió bất chợt đưa mưa về xối…
Người ơi lại tới giáng sinh Trắng rừng tuyết phủ lối mình từng qua Trời…
Rực sáng đêm nay dưới ánh đèn Khán phòng không ngớt những lời khen Pháo…
Em ngồi đó, đôi dòng châu lã chã Góc sau hè buồn bã trải theo…
Thế hệ chúng tôi thời xưa ấy Mũ rơm, ngồi học dưới hầm sâu Giấy…
Ông trời sao nỡ bất công, Lấy đi ánh sáng cho lòng con đau? Ngày…
Giá được về với nơi ấy – ngày xưa… Với nắng gió và những mùa…
Người đàn bà trong quán cà phê, hát. Đôi vai trần rung nhè nhẹ tơ…
Gió giờ vẫn thổi nơi anh Nhớ ngày xưa xửa long lanh nụ cười Vết…