Miền Trung lũ lụt cự đương Màn trời chiếu nước tang thương khổ sầu Người…
Phật dạy con sống từ bi độ lượng Đừng vì tiền mà kẻ trọng người…
Xuân trong mắt biếc Khát Thèm yêu Tết ở hồn ta Mộng Chuộng chiều Đêm…
Chồng ơi!! Anh ở nơi nào Có nghe tiếng gọi thì thào bên tai Em…
Lệ nhỏ xuống từng dòng thơ anh viết Trái tim em đau đớn xót xa…
Đêm cô liêu trăng vầng nghiêng về lối cũ Từng giọt miên trường giăng phủ…
Sóng duyên đưa chiếc thuyền ân ái Chở đến mai sau cập bến đời Ta…
Con tìm về đất mẹ giữa chiều mưa Vẫn còn đó hàng dừa run trước…
Mỗi lần lễ Vu Lan Ai ai cũng cài hoa lên ngực áo. Ba Mẹ…
Nếu ngày kia phải rời cõi tạm Khi tuổi đời ngoại tám mươi xuân Thọ…