Yêu biển – Thuận Hữu

0
Yêu biển – Thuận Hữu

Đứng trước dòng sông

Cứ ngỡ mình là thủy thủ

Dù lâu lắm rồi ta không còn cái quyền ấy nữa

Nghe tiếng còi tàu lòng cứ nôn nao

Biển khơi xanh, bóng dáng những con tàu

Đi suốt đời ta một niềm yêu nhức nhối

Thành phố mến yêu, xin Người thứ lỗi

Cứ đêm đêm biển lại gọi ta về

Em đã vì ta yêu biển đến say mê

(Dù trong em không gì hơn thành phố)

Thiên nhiên mênh mông có tình yêu ấp ủ

Trong trái tim bé nhỏ của con người

Những trái tim loạn nhịp dưới bầu trời

Máu như sóng lùa bến bờ thân thể

Biển với tình yêu, kỳ lạ thế

Những giận hờn như bão gió sẽ qua đi

Nếu ai hỏi ta yêu biển bởi điều gì

Ta yêu biển bởi yêu nguời tha thiết!


Xem thêm:  Top 10 Bài thơ hay về biển đảo