Năm mươi năm trước Bác Hồ đi
Mưa đổ trắng trời khóc biệt ly
Thương Bác chưa tròn điều nguyện ước
Lòng còn trăn trở nước non này
Theo lời di chúc Người căn dặn
Đuổi Mỹ cút rồi, đánh Ngụy tan
Thống nhất giang sơn về một mối
Bắc Nam đoàn tụ đẹp vô vàn!
Từ ấy theo đường Đảng vạch ra
Toàn dân xây dựng nước non nhà
Tăng cường phát triển nền kinh tế
Bảo vệ chủ quyền đất nước ta
Tổ quốc ngày nay tươi đẹp thế
Vẫn còn nhiều việc phải lo toan
Phòng chống thiên tai và nhân họa
Hạnh phúc nhân dân được bảo toàn
Kỷ Hợi xuân về nhớ Bác ơi
Phần hai thế kỷ đã qua rồi
Bác như cùng với đàn con cháu
Xây dựng cơ đồ thêm đẹp tươi!
Phan Hoàng
(Nguyễn Đức Tùy/ Phú Thọ)