Xuân quê – Quách Mạnh Từ

0
Xuân quê – Quách Mạnh Từ

Xuân về trở lại thăm quê

Nhẩn nha dạo gót trên đê ngắm làng

Đò chiều hối hả sang ngang

Đường thôn sạch đẹp rộn ràng sắc xuân

Chuông chùa gióng giả vang ngân

Líu lo chim hót xa gần mừng vui

Hội làng trống giục từng hồi

Nam thanh nữ tú rạng ngời nét duyên

Cầu cho trăm họ muôn miền

Ấm no hạnh phúc bình yên mọi bề

Hòa mình trong cảnh xuân quê

Tâm hồn thanh thản say mê lòng nguời!

Quách Mạnh Từ

(Thái Bình)


Xem thêm:  Côn Sơn ca – Bài ca Côn Sơn (Nguyễn Trãi) – Tình yêu thiên nhiên mãnh liệt của người thi sĩ