
XUÂN ĐÃ VỀ MÀ CON CÒN XA LẮM
( Nỗi lòng xa quê )
Xuân đã đến ngập tràn lối phố
Nhìn đào mai lại nhớ quê hương
Bóng hình cha mẹ thân thương
Làm con ứa lệ mắt vương khóe sầu .
Đêm giao thừa cùng nhau vui vẻ
Tết ngày xưa như thế đâu rồi
Giờ con lưu biệt xứ người
Để lòng cha mẹ rối bời tâm can .
Thèm hương vị khi xuân gõ cửa
Đón tết về chan chứa niềm vui
Bánh chưng xanh ấy đậm mùi
Nghĩ thôi con đã ngậm ngùi nhớ mong .
Lại một năm không con bên cạnh
Cùng mẹ cha ấm lạnh sum vầy
Người ta con cái đủ đầy
Còn cha với mẹ xuân này quạnh hiu .
Dạ thốn thức buồn thiu chợt ước
Giá xuân này con được về thăm
Nụ cười mẹ tựa trăng rằm
Cha vui như lộc nảy mầm trổ hoa .
Xuân đã đến muôn nhà rạo rực
Lòng con buồn chẳng lúc nào nguôi
Lệ rưng ướt cả bờ môi
Mẹ ơi con nhớ một thời …. Tết xưa .
TG = Thúy Hải
Những ngày cuối năm lòng nhớ mẹ
Ước gì bây giờ có thể về thăm .