Về thăm trường – Mai Thúy Hải

0
Về thăm trường – Mai Thúy Hải
Hôm nay em về … Thăm lại mái trường xưa
Mang theo chút nắng chiều , vàng hanh chưa kịp tắt
Mái trường còn đây nhưng bạn bè đâu mất
Để lại những nỗi buồn trong vô thức gọi tên .
Ghé vào phòng  … Ngồi lại chỗ thân quen
Nét chữ của thầy vẫn còn lưu trên bảng
Chợt bài giảng xưa hiện về trong phút thoảng
Em thấy lòng mình hoang hoải đến bâng khuâng .
Cây phượng già , hàng ghế đá ở ngoài sân
Vẫn còn đây … Trong hình hài xưa cũ
Mái trường xưa  với bao lời nhắn nhủ
Rằng một ngày thầm hứa sẽ về thăm .
Xa trường rồi ngần từng ấy tháng năm
Nay về lại trường đẹp hơn ngày trước
Riêng thầy cô vẫn nụ cười quen thuộc
Vẫn ánh nhìn trìu mến đến thân thương .
Cả một đời với bụi phấn , gió sương
Yêu thương trò như con mình hết mực
Không quản ngại những đêm trường thao thức
Chỉ mong trò được rạng rỡ công danh .

Xem thêm:  Lưu học sinh - Xuân Diệu