Anh dắt em về thăm miền cổ tích
Chiếc hài xinh ai đánh rớt giữa đường?
Và cô Tấm bước ra từ quả thị
Rải cơm vàng cho cá bống yêu thương.
Anh dắt em qua thăm lại khu vườn
Có cây khế của người em khờ dại
Chim quạ giúp vợ chồng may túi vải
Đi lấy vàng nơi hòn đảo ngoài khơi.
Anh dắt em về thăm lại một nơi
Trong hang động họ nhốt nàng công chúa
Chàng Thạch Sanh oai hùng vươn nhát búa
Giết chằn tinh để giành lại bóng hồng.
Anh dắt em về thăm lại dòng sông
Nhịp cầu Ô bắc qua con sóng dữ
Để Ngưu Lang được gặp nàng Chức Nữ
Mỗi khi trời tháng Bảy đổ mưa Ngâu.
Anh dắt em qua thăm lại vườn trầu
Nơi xanh mướt những hàng cau thẳng lối
Và định mệnh phũ phàng trong một tối
Vợ nhầm ôm em ruột của chồng mình.
Dắt em về nơi ấy lung linh
Những câu chuyện trong khu vườn cổ tích
Dẫu đôi lúc còn gặp nhiều bi kịch
Nhưng muôn đời vẫn giữ nét nhân văn.
Phan Hoà
(Quy Nhơn)