Bạn có về thăm mảnh đất quê tôi?
Vùng biển đảo bao núi đồi hùng vĩ
Kì quan đá qua nhiều thiên niên kỉ
Vẫn hoang sơ… tuyệt mỹ cảnh tiên bồng!
Những “lâu đài” mọc lên giữa mênh mông
…Hang Đầu Gỗ, Hòn Rồng cong lượn uốn
Hòn Trống Mái nhởn nhơ đùa sóng cuộn
Vào Hang Luồn sao chẳng muốn rời xa?
Động Thiên Cung búp thạch rủ la đà
Hang Trinh Nữ Ngọc ngà nàng con gái
Cùng Hang Trống( chàng trai) ước hẹn còn lưu mãi
Lòng thủy chung, vĩ đại đến muôn đời…
Một chuyện tình truyền thuyết giữa biển khơi
Vườn cổ tích giữa đất trời non nước
Mang huyền bí theo thời gian chảy ngược
Giữa chốn trần… thấy được cảnh bồng lai…!
Đảo Tuần Châu thảm cát trắng trải dài
Sương giăng lụa dưới ban mai huyền ảo
Vịnh Hạ Long lung linh khoe sắc áo
Cho thuyền buồm chơi dạo dưới ngất ngây!
Mẹ thiên nhiên mang cảm xúc vơi đầy…
Ngang eo biển nối cây cầu Bãi Cháy
Rì rào sóng êm đềm ru dòng chảy
Di sản vàng lừng lẫy một kỳ quan!
Nguyễn Lan Anh
(Quảng Ninh)