Đông về rồi nhớ hơi ấm em ơi
Anh ngồi xe nhìn tiết trời lạnh giá
Trời trở đông cũng mang màu sắc lạ
Bởi xa em trống cả khoảng trời yêu
Muốn gần nhau để được nói rất nhiều
Năm tháng cũ biết bao điều mơ ước
Ở nơi đây anh bộn bề xuôi ngược
Vẫn một lòng sau trước chẳng phôi phai
Mình xa nhau năm tháng ấy quá dài
Anh còn nhớ đến mười hai mùa rẫy
Nghĩ về nhau con tìm luôn run rẩy
Kể cả khi chẳng được thấy bóng em
Đông về rồi tia nắng tắt buông rèm
Anh vẫn thế từng đêm thèm khao khát
Tuyết vẫn rơi cuối con đường nặng hạt
Gió mùa về xua vạt nắng chiều đông!
Khen Trần – Khen Tran