Nụ hôn đầu đời anh trao gửi môi em
Hôn nhè nhẹ sao ngọt ngào đến thế
Mấy mươi năm rồi bên tai thỏ thẻ
Vẫn đầm ấm, ngọt ngào như buổi ban sơ
Tình yêu chúng mình đẹp tựa giấc mơ
Ngày lễ tình nhân, xuân sang đẹp quá
Vẫn em xưa… như quen như lạ
Trao nhau nụ hôn thật khẽ, thật lâu
Cùng ôn lại một thời tuổi trẻ, buổi ban đầu
Hâm nóng tình yêu đượm màu tươi xanh mãi
Như buổi ấy mình mới yêu… e ngại
” Con én đưa thoi”… mấy chục năm rồi
Nụ hôn xưa ấm nhiệm màu mãi mãi không thôi
Miên man nhớ, rộn ràng xuân đang tới!
Nguyễn Quang Huỳnh
(Bình Dương)