Tuyển chọn các bài thơ hay về rằm tháng 7, tháng 8

0
Tuyển chọn các bài thơ hay về rằm tháng 7, tháng 8

Nếu như tháng 7 là tháng gợi nhớ về mùa Vu lan báo hiếu, ghi nhớ công ơn sinh thành của Cha mẹ thì tháng 8 lại là tháng của mùa Thu, của tình yêu, nhiều kỷ niệm thương nhớ. Dưới đây là các bài thơ hay về rằm tháng 7, tháng 8. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

1. Thơ hay về tháng 7

Vu Lan Nhớ Mẹ – Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Lễ Vu lan ngày rằm tháng bảy
Nhớ cội nguồn máu chảy về tim
Cuộc đời như những cánh chim
Chồn chân mỏi cánh về tìm tuổi thơ

Đời mẹ cha ước mơ cháy bỏng
Mong đời con hạnh phúc đủ đầy
Gian lao khó nhọc dựng xây
Cho con cuộc sống có ngày hôm nay

Lễ Vu lan tỏ bày hiếu thảo
Công sinh thành dạy bảo ghi lời
Công ơn cha mẹ biển trời
Các con ghi nhớ suốt đời không quên.

Một mùa Vu Lan nữa lại về, nó nhắc nhở mỗi con người chúng ta bài học sâu sắc về chữ Hiếu thiêng liêng, đừng để đến khi cài hoa trắng lên ngực mới hối hận vì chưa tròn chữ Hiếu. Những ai còn Mẹ trên đời xin đừng làm Mẹ Khóc. Cầu mong cho tất cả những người Cha người Mẹ trên đời này luôn đón nhận muôn vàn hạnh phúc yêu thương.

Cho Anh Đón Mẹ Chứa Chan – Tác giả: Lam Hồng Minh

(Thương tặng anh Luân Tâm)

Thương anh nhớ mẹ nhớ cha
Thương anh chữ nghĩa đậm đà thương yêu
Mẹ còn ở lại nâng niu
Trăng lành mẹ gửi muôn điều về thăm
Nơi xa trăng mỉm cười rằm
Mẹ về gần lắm bên anh muôn đời
Trong tim anh mẹ tuyệt vời
Anh mang theo đó sáng ngời cõi tâm
Đi đâu mẹ cũng thì thầm
Về đâu mẹ cũng gieo mầm xinh tươi
Cho con tất cả cuộc đời
Mong con hạnh phúc đất trời ban ơn
Trời mưa trời nắng mỏi mòn
Không quản khó nhọc mong con nên người
Bây giờ anh lớn vẹn mười
Bây giờ chín suối mẹ cười yên vui
Trong tim anh mẹ ngọt bùi
Trong tim em mẹ chưa nguôi phút nào
Thắp lên một vạn vì sao
Kết hoa tháng bảy ngọt ngào Vu Lan
Cho anh đón mẹ chứa chan
Về trong tim ấm muôn ngàn đời sau.

Dù đi ngược hay về xuôi, dù là gần hay ở xa. Những ngày đặc biệt quan trọng như ngày lễ vu lan hay các ngày quốc tế phụ nữ thì những người con như chúng ta đây hãy dành những lời chúc tốt đẹp đến Cha hoặc Mẹ, những lời hỏi thăm và một chút sự quan tâm thay cho sự báo hiếu và nhớ ơn đến Cha, Mẹ.

Xem thêm:  Bài thơ xuân tha hương – Nỗi lòng người xa quê của Nguyễn Bính

Ngày Vu Lan – Tác giả: Quang Lâm

Cơn gió nồng thổi tràn đất mẹ
Còn man mác nỗi buồn mùa thi
Rằm tháng bảy gió trời tháng bảy
Ta âm thầm đứng ngắm bóng thu qua

Ta nhớ lại những ngày ở rất xa
Dòng sữa trắng mẹ cho con ngọt lành
Còn giọt nắng cất vào cuộc đời nhỏ
Và yêu thương trong những cánh diều xa

Rằm tháng bảy
Vu lan tháng bảy…
Huyền thoại mẹ con nhớ mãi không quên

Con vẽ cho mẹ
Cuộc đời gian khó
Mẹ lớn lên,đất nước còn cơ cực
Nhà mẹ nghèo,lều rách hoang sơ
Cơm gồng gánh,cõng khoai sắn độn
Thời chúng con không thể nào hình dung

Để hôm nay
Con nợ mẹ hai chữ…
Sinh thành…

Con vẫn đi theo tiếng lòng của mẹ
Những ca từ câu hát mẹ đã ru
Con vẫn đi với đôi chân bình lặng
Để cuộc đời chậm,chắc lối con đi

Và hôm nay vu lan báo hiếu
Dâng tặng người trọn chữ yêu thương.

Tương Tư Mùa Thu – Tác giả: Dương Lam

Tôi thức giấc đưa em vào cuối nẻo,
Đường lên đồi cỏ ướt lối chân đi,
Rồi gục khóc một mình trong lạnh lẽo,
Nhìn sao đêm, trăng rụng nguyện thề.

Khi trời đất còn nổi cơn gió buị,
Khi mùa thu còn thương nhớ sương khuya.
Tôi nguyện về bên em làm tôi tớ,
Thả mây bay cho tám hướng giăng mờ.

Có phải đêm qua em nằm trong mộng?
Mùa thu về len lén ở vành môi,
Em chợt thức uống mùa thu lạnh mất,
Nên bây giờ thương nhớ gởi trong tôi?

Hay em đã đem mùa thu giấu kín?
Vào trong tay, trong mắt, trong môi em.
Rồi em thả tóc buồn làm mây tím,
Nhỏ lệ sầu làm những giọt mưa đêm.

Tôi sẽ trải vàng thu xao xác lá,
Mưa buồn rơi giăng mắc lối em về.
Từng cánh nhạn bên trời khuya lặng lẻ,
Cũng âm thầm theo dõi bước em đi.

Tôi sẽ gọi tên em là Chức nữ,
Bởi ngày xưa em dệt lụa cho trời.
Cầu Ô Thước hỏi dài bao nhiêu nhịp,
Ngưu lang đành chờ đợi đến tương tư? *

Tôi sẽ gọi sao trời về làm chứng,
Bởi vì xưa em thục nữ yêu chồng
Bởi ngày xưa em là trang mỹ nữ,
Vì yêu chàng nên phải đọa bên sông.

Ơi Ngân hà! bao xa mà cách trở,
Ơi mùa thu, ngày tháng bảy đêm rằm,
Ơi Ngưu lang! ngẩn ngơ chi bên đó,
Sao chưa về đưa Chức nữ sang sông.

Xem thêm:  Bài thơ Hẹn nhé mùa sau – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Chuyện tình ấy ngàn xưa ai đã viết,
Mà ngàn sau mây tím vẫn giăng mờ.
Mà ngàn sau mưa sầu còn giăng mắc.
Để thu về lụt lội đến trăng sao.

Tôi mang số kiếp thẩn thơ, sầu mộng
Bài TƯƠNG TƯ xin gửi tặng cho đời.
Để một mai em về qua xứ lạ,
Ngắm mây trời mà nhớ đến thu xưa.

Dương Lam

Tháng Tám đến như đánh thức một vùng hoài niệm cũ tưởng như đã ngủ quên tự hôm nào? Đã qua bao mùa nhớ, sao hồn tôi vẫn mãi chênh chao, xao xuyến lạ…? Thu mong manh ảo huyền nơi có một miền nhớ luôn để dành nơi tim nhỏ.

2. Thơ hay về tháng 8

Chào Tháng 8

Hãy khép mắt quên muộn phiền tháng bảy
Bao nhọc nhằn xếp lại thả trôi sông
Hãy quên đi bao nỗi sầu tê tái
Những đắng cay uất nghẹn cả cõi lòng

Chào tháng tám rợp vàng màu hoa cúc
Tựa cửa nhìn trời bỗng thấy thênh thang
Chim véo von gọi vần thơ tỉnh thức
Mây làm duyên e ấp thả tơ vàng

Tháng tám về tiếng đàn nghe dìu dặt
Dốc hẹn hò rộn rã bước chân qua
Chợt long lanh rạng ngời lên môi mắt
Tóc ngang vai áo lụa tím hoa cà

Mừng tháng tám yêu thương về mở hội
Nắng mùa thu tô điểm má thêm hồng
Nghe xào xạc lá vàng khô khắp lối
Thoáng thu về hoa cỏ mãi bâng khuâng
(Đỗ Mỹ Loan)

Mùa thu của tình yêu với nỗi nhớ đong đầy! Trời chớm sang Thu chiếc lá cũng bớt xanh. Chỉ có những giọt mùa long lanh khi heo may tràn khung cửa. Chút nhớ, chút thương mỏng manh lời hẹn hứa hôm nào!!! “Có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ? Có khoảng mênh mông nào thăm thẳm hơn tình yêu?”

Còn Nhớ Mùa Thu?

Tháng tám về rồi anh còn nhớ mùa thu?
Em gói lại vầng trăng, để trăng thôi không còn sáng nữa
Gió kéo mây về đêm đen sập cửa
Con phố hiền hòa, con phố lưa thưa.
Tháng tám về rồi mang theo những cơn mưa
Chiếc ô nhỏ không che kín gương mặt người đàn bà đang khóc
Chiếc đồng hồ trên tay nhích từng giây khó nhọc
Em biết tựa vào đâu để nỗi nhớ thôi dâng tràn?
Tháng tám đi rồi mùa thu đã qua ngang
Chú chuồn chuồn nhỏ mỏi cánh nương mình vào cành lá
Tuổi thanh xuân cũng ra đi vội vã
Em biết trốn vào đâu để giã biệt âu sầu.
Tháng tám đi rồi, anh đang ở nơi đâu?
Có còn nhớ không lời bài thơ: Mùa thu trở lại
Ở nơi đây có một người con gái
Ngồi ôm đàn hát những giọt nắng lang thang.
(Khánh Thụy Vy)

Xem thêm:  Bài Thơ Tình Thu ( Hàn Mặc Tử ) – Nỗi Đau Thương Tột Cùng

Xôn Xao Tháng 8

Tháng tám vừa ngang qua ngõ
Xôn xao ký ức hiện về
Hồn thơ bao ngày trăn trở
Đắm chìm mộng mị tỉnh mê

Tự dưng vô tình chân bước
Kéo đất gần lại với trời
Để nghe thơ vần thổn thức
Ngàn năm nỗi nhớ khôn nguôi

Cảm xúc tràn lên ánh mắt
Cảo thơm đọng lại bên đời
Xóa tan phiến sầu hiu hắt
Chim chuyền cất giọng chơi vơi

Mùa thu về cùng tháng tám
Heo may rộn rã câu chào
Khép lại chuỗi ngày ảm đạm
Êm đềm khúc hát ca dao
(Đỗ Mỹ Loan)

Thu lại về cho người đan sợi nhớ, mùa của những thương yêu của những mong chờ hạnh phúc.. của chính Bạn và cũng của chính Tôi nữa….Tháng Tám – Mùa Thu, trời như xanh trong hơn, thiên nhiên cây lá sau nhiều đợt mưa như hoàn toàn đổi sắc …Thu đã về thật rồi!

Nỗi Nhớ Mùa Thu

Chiều tháng Tám hơi sương lãng đãng,
Trời trong xanh dệt áng thi thơ
Anh đi trong cõi xa mờ
Câu thơ se sắt ngóng chờ mắt nhau…

Buồn vẫn đến, kết màu hoa sữa
Cánh nhung mềm lần lữa tỏa hương
Hồi âm tan cõi mộng thường
Trong lòng day dứt nắng vương tím chiều

Sương đêm lạnh phủ nhiều nhung nhớ
Lời tự tình đau vỡ con tim
Mảnh trăng nghiêng ngó đi tìm
Con tim rộn ràng, chìm đắm thiết tha.

Nồng nàn lắm vòng tay khép kín
Mắt môi Người lạnh tím trời đêm
Nâng niu gió nhẹ hương mềm
Dơ tay chạm khẽ vào đêm mơ màng

Những năm tháng trái ngang dài lắm
Tình cách xa hồn tắm khói mây
Tơ giăng mắc kết tình này
Tin yêu đã gửi bến đầy người ơi!

Qua tiếng gió, gửi lời nhắn nhủ
Bao yêu thương cho đủ trời thu
Si mê chất đống mây mù
Cho đêm vò võ ngục tù màn khuya.
(Hồng Dương)

Vừa rồi là những bài thơ hay về rằm tháng 7, các áng thơ hay về mùa thu tháng 8. Hy vọng bạn đọc sẽ yêu mến những bài thơ này và luôn vui vẻ trong tâm hồn.