Tuổi 15 con gái – Nguyễn Thị Giáng Châu

0
Tuổi 15 con gái – Nguyễn Thị Giáng Châu

Em trở về giữa đêm sương giá lạnh
Ngơ ngác nhìn ánh sáng bóng đèn khuya
Những trụ đèn từng bè bạn với em
Cùng chia sẻ những trò chơi trốn bắt

Em trở về trong màn đêm tĩnh lặng
Nhìn mái tôn nóc ngói ngủ say mềm
Những bụi quỳ cũng thiêm thiếp đứng yên
Như muốn trốn một nỗi buồn thơ dại

Em trở về tìm lại thời con gái
Tuổi mười lăm – niềm kiêu hãnh một thời
Có phải em không, em đã đánh rơi
Vòng tay nhỏ và bờ môi tuổi dại?

Em trở về tìm giọt trăng con gái
Tan loãng đâu rồi hình bóng năm xưa
Vẫn còn đây những hoài cảm đong đưa
Len lén núp vào ngõ hồn rêu phủ

Em trở về đi trên con đường cũ
Nhặt từng gót chân tuổi mộng xuân thì
Nhớ quá đi thôi lời tình tự thầm thì
Nghe đâu đó tâm hồn đang mở cửa

Em trở về…hỡi ơi đâu còn nữa
Thắp ngọn tình ru nỗi nhớ lên mây
Cõng bơ vơ trên đôi cánh vai gầy
Hồn tưởng niệm tuổi mười lăm con gái

Xem thêm những câu nói hay về con gáidanh ngôn phụ nữ được độc giả yêu thích!


Xem thêm:  Đêm Trường Sơn nhớ Bác - Nguyễn Trung Thu