Trước thềm xuân mới – Phùng Thanh Bình

0
Trước thềm xuân mới – Phùng Thanh Bình

Trước thềm xuân mới bâng khuâng

Lần xem năm cũ cũng không hổ nào

Đi lên, tiếp đổi mới vào

Gia tăng kinh tế, vui sao tình người!

Gạo hàng xuất khẩu lên ngôi

Cùng bao đặc sản gọi mời tiềm năng

Ngày xưa đói rách quanh năm

Ăn ngon, mặc đẹp giờ chăm lo sành!

Danh nhân, doanh nghiệp tăng nhanh

Hội nhập thế giới cạnh tranh vững bền

Dựng xây qua các vùng miền

Công trình tỏa sáng niềm tin đã thành!…

Danh lam thắng cảnh đồng hành

Khách du thưởng ngoạn an lành thêm đông

Thăng trầm bóng đá hóa rồng

Cúp Vàng dinh được thỏa lòng khát khao!

Quan tham lò nhiệt đang cao

Nói không vùng cấm, không bao, không dù

Chẳng ai được miễn, được trừ

Dân tin yêu Đảng lại như những ngày…!

Nhìn ra thế giới phô bày

Bao nhiêu biến động mỏng dày, ngả nghiêng

Biển Đông còn nỗi niềm riêng

Trước sau khôi phục hoàn nguyên một lòng!

Giã từ năm cũ lòng vòng

Nghe trong gió sớm xuân hồng xôn xao

Đón Xuân “bốn chấm không” vào

Chào Xuân… cánh én nghiêng chao rộn ràng!

Phùng Thanh Bình

(Thái Nguyên)


Xem thêm:  Con đường áo lụa - Phan Phụng Thạch