Top 14 Bài thơ hay viết cho thiếu nhi

0
Top 14 Bài thơ hay viết cho thiếu nhi

Quốc tế thiếu nhi 1/6 được biết đến là ngày Tết dành cho trẻ em. Đây là dịp để trẻ được vui chơi, nhận những món quà ý nghĩa từ người thân. Bác Hồ đã nói “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ biết học hành là ngoan”. Ngày 1-6 là dịp để ông bà bố mẹ quan tâm hơn đến các em, và cũng là bắt đầu một kf nghỉ hè đầy sôi động. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, Baithohay.com xin giới thiệu những bài thơ hay viết cho thiếu nhi.

Bài thơ: NGÀY MÙA – Lê Huyền

NGÀY MÙA.
Lê Huyền

Bé nghỉ hè về quê
Được theo bà đi gặt
Đồng quê, ôi thích thật
Màu nắng vàng xôn xao

Ông mặt trời trên cao
Cười toét toe sáng chói
Chị gió bay khắp lối
Trêu ghẹo bông lúa vàng

Lũ chim sẻ râm ran
Có gì mà vui thế?
Anh máy tuốt ầm ĩ
“Cho lúa vào, nhanh nhanh”

Bà ơi nắng lên rồi
Mồ hôi làm ướt áo
Bàn tay ai tần tảo
Để ngày mùa bội thu?

Anh Tí cũng gật gù
Nghiêng nghiêng đầu nói nhỏ
Lúa bội thu nhờ có
Điểm 10 của bé ngoan.

Bài thơ: NGẮM TRĂNG – Hoa Diễn Vỹ

NGẮM TRĂNG

Hoa Diễn Vỹ

Vện ơi đừng nghịch nữa
Lại đây ngồi với Na
Cả Miu Miu nữa nhé
Mình ngắm đêm trăng ngà.

Có thấy không chú Cuội
Đang khóc trên cung hằng
Chắc vừa bị cha mắng
Chăn trâu lười không trông.

Hôm qua tớ hỏi ông
Biết thêm nhiều lắm nhé
Kia chòm sao be bé
Chiếc khau sòng trên cao.

Bầu trời đẹp biết bao
Lấp lánh ngàn tia sáng
Trăng ghé vào bầu bạn
Học luôn cùng chị Mai.

Đom đóm thật dẻo dai
Soi khắp vườn giúp mẹ
Đèn gì mà sáng thế
Chẳng hết pin bao giờ?

Chị Hằng giỏi quá cơ
Biết bay tài lắm í
Nãy còn đu cây thị
Chớp mắt trèo lên mây.

Tớ díp mắt rồi đây
Thôi tụi mình đi ngủ
Còn nhiều điều lý thú
Hẹn đêm rằm ngày mai.

Bài thơ: BÉ VẼ – Trần Thị Tĩnh

BÉ VẼ

Trần Thị Tĩnh

Bé vẽ con thuyền nhỏ
Đang rẽ sóng ra khơi
Giữa muôn trùng sóng vỗ
Vẫn nhẹ nhàng lướt trôi.
Bé vẽ ông mặt trời
Nheo mắt cười ngạo nghễ
Thả ngàn tia nắng nhỏ
Nhảy nhót trước hiên nhà.
Bé vẽ cánh đồng xa
Xanh mượt mà tít tắp
Vẽ cả chú chim sâu
Chuyền cành nhanh thoăn thoắt.
Bé vẽ lá vẽ hoa
Bé vẽ gà vẽ cá
Vẽ cha mẹ, ông bà
Vẽ bạn bè, tất cả…
Bé vẽ nhiều, nhiều lắm
Nhưng…màu hết mất rồi
Chỉ còn lại mỗi bé
Chưa vẽ mình mà thôi.

Bài thơ: CON VÀ BIỂN – Hong Vu

CON VÀ BIỂN

Hong Vu

Mẹ ơi, sao biển lại xanh?
Nước biển lại mặn như canh thế này?
Mẹ ơi sao sóng vỗ hoài?
Sao gió thổi mãi miên man chẳng dừng?

Xem thêm:  Bài thơ Thì thầm mùa xuân – Nhà thơ Lê Hoàng

Lời con hỏi mãi không ngừng.
Líu lo chim hót trên tầng trời cao.
Mắt con lấp lánh như sao,
Môi ngoan con nói lời nào cũng yêu.

Ngây thơ, thánh thót, trong veo.
Trái tim mẹ muốn tan theo tiếng cười.
Chân xinh con chạy, con chơi.
Lon ton trên cát, sóng vời theo chân.

Sóng tung bọt trắng lăn tăn.
Sóng hôn lên những vết chân dập rờn.
Bàn tay mẹ nắm tay con,
Thương yêu bóng mẹ ôm trùm bóng con.

Bài thơ: CÔ VĂN CÔNG CỦA BÀ – Hương mrs -le


CÔ VĂN CÔNG CỦA BÀ

Thơ Hương mrs -le
Bà thì mê khúc ca
Dặt dìu làng quan họ
Trúc xinh ai đứng đó
Níu lòng người đi xa

Cô văn công của bà
Rất là mê ca hát
Hễ sập sình tiếng nhạc
Là cháu rộn lời ca

Bà ơi cháu yêu bà
Tóc bà thêm sợi trắng
Tóc mẹ hoe chiều nắng
Bụi đường là tóc cha

Cháu cứ hát ngân nga
Làm lòng bà trẻ lại
Hạnh phúc ở đâu xa?
Là cháu bà mãi mãi!
HCM city 31-5-2019

Bài thơ: KỂ CHUYỆN CHÁU NGHE – Duy Hạnh Trần

KỂ CHUYỆN CHÁU NGHE
Thơ Duy Hạnh Trần

(Kho tàng truyện cổ tích Việt nam Nguyễn Đổng Chi biên soạn)

Tôi đã từng đọc truyện Cổ tích
Thạch Sanh dũng mãnh đánh Chằn tinh
Hôm nay đem kể với cháu mình
Mắt cháu tròn xoe nghe chăm chú.
Cháu hỏi: Chằn tinh là con thú
Hình dáng của nó trông thế nào?
Ông nghĩ thầm: Trả lời làm sao?
Vì chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Cái cu nhóc tỳ chuyên hỏi khó
Ông nghĩ mãi mới được chuyện này
Vậy mà cháu hỏi câu khó thay
Làm cho ông thấy bị cụt hứng!
Nhưng nghĩ “ Vịt phải khôn hơn Trứng “
Ông đã tìm ra cách trả lời
Chỉ vào Quái thú là đồ chơi
Ông bảo: Nó cũng giống thế đấy …
Cháu kêu: Thế thì trông chán ngấy
Chẳng thấy có gì khác biệt nhau
Ông liền chỉ tay và nói mau
Cháu xem Quái thú là đồ nhựa.
Còn Chằn tinh đây khạc ra lửa
Bay lên có khói phụt đằng đuôi …
Cháu nghe thấy thế liền nhoẻn cười
Chằn tinh như vậy thật dữ tợn!
Cổ tích truyền lại do người lớn
Qua đó bài học được nêu ra
Ý nghĩa thiết thực cho mọi nhà
Để nhằm giáo dục cho con cháu.
(26/5/2019)

Bài thơ: EM YÊU ÔNG MẶT TRỜI – Đinh Thi Hiển


EM YÊU ÔNG MẶT TRỜI

Thơ: Đinh Thi Hiển

Em yêu ông mặt trời
Ông tỏa sáng nơi nơi
Cho mầm xanh sự sống
Cho chim trời ca vui
Hàng ngày ông xuống chơi
Luôn có tiếng trẻ cười
Em đi học em vui
Mẹ đi làm cũng cười
Ngày mai em lớn rồi
Em bay lên ông chơi
Ông nhớ đừng tắt sáng
Em sẽ buồn ông ơi
Có bao giờ ông nghĩ
Vắng ông em sẽ buồn…
Em biết ơn ông lắm
Em yêu ông…ông ơi…
Ngày 29 tháng 05 năm 2019

Xem thêm:  Bài thơ Mùa thu tìm em – Nhà thơ Phú Sĩ

Bài thơ: TẬP LÀM BÁC SĨ – Hồ Viết Bình


TẬP LÀM BÁC SĨ

Thơ: Hồ Viết Bình
Cháu tập làm bác sĩ
Bắt ông làm bệnh nhân
Ông bảo bị đau chân
Cháu bèn đo nhiệt độ.
Ông than rất đau cổ
Cháu bắt há miệng ra
Kêu lên một tiếng: À
Đúng rồi ông viêm họng.
Cháu lấy thuốc ông uống
Là một gói smecta
Cháu bị nhầm rồi nha
Bác sĩ ơi, bác sĩ.
Mai này vào trường y
Hãy học hành chăm chỉ
Không nhầm thế nữa nha
Người bệnh sẽ kêu la
Bác sĩ ơi, bác sĩ.

Bài thơ: BÉ YÊU – Nghi Lâm


BÉ YÊU

Thơ: Nghi Lâm
Bé yêu trong sáng hồn nhiên
Vô tư ở chốn bình yên Hà Thành
Giã từ trường lớp trong lành
Ve kêu, phượng nở hè dành cho em
Thiếu nhi quốc tế vui thêm
Ngày cùng hội ngộ êm đềm tuổi thơ
Mắt xinh ngời sáng ước mơ
Bình yên bên mẹ để chờ chuyến đi
Đến miền hoa cỏ thầm thì
Lung linh nắng hạ vu vi gió vờn
Suối reo, cánh bướm chập chờn
Rừng thay lá mới đẹp hơn bao giờ
Để em say ngắm ngẩn ngơ
Trông cành lan trắng hững hờ trên cây
Bé yêu má đỏ hây hây
VUI HÈ TỎA SÁNG, THƠ NGÂY TUỔI HỒNG!
(Sài Gòn, sáng 28/5/2019.) N.L

Bài thơ: ƯỚC MUỐN CỦA BÀ – MaiLan

ƯỚC MUỐN CỦA BÀ
Thơ và ảnh: MaiLan
Hôm nay tết của thiếu nhi
Bà cùng với cháu, với dì làm thơ
Lúc nào bà cũng ước mơ
Cháu bà ngoan ngoãn từng giờ, từng giây

Mong đêm rồi cả mong ngày
Cháu luôn mạnh khỏe, đong đầy niềm vui
Mai này khôn lớn cháu ơi!
Công Cha, nghĩa Mẹ cháu thời chớ quên

Làm người chí phải cho bền
Vượt qua gian khó mới nên thân người
Khiêm tốn, học hỏi cả đời
Chăm ngoan, đừng có chơi bời nghe chưa

Lời bà nhắn nhủ không thừa
Hiếu thuận trên dưới cho vừa lòng cha
Các cháu, kho báu của bà
Niềm vui, hạnh phúc, cả nhà đều yêu…
31/5/2019. MaiLan.

Bài thơ: QUÀ 1-6! – Nguyễn Bình Thiêm

QUÀ 1-6!

Nguyễn Bình Thiêm
(Gửi cháu ngoại Hoàng Việt Anh)
Bôn à!
Một tháng Sáu cháu ở xa
Chút quà mừng cháu ông bà không quên
Vì ông Dây thép (*) ở trên
Bảo rằng lắm việc nên quên tới nhà!
Quà cho con, đôi chú Gà
Chờ khi giữa tháng mẹ ra đem về
Gọi là có chút quà quê
Mong cho cháu lớn đi về thăm ông!
Giờ này con ở miền trong
Sài Gòn nắng nóng, mưa dông thất thường
Nghỉ hè không phải tới trường
Công viên, bể tắm rõ đường hãy đi!
NB Thiêm 27-5-2019.

Xem thêm:  Hai Chữ Nước Nhà – Thi Phẩm đặc sắc vang danh của nhà thơ Trần Tuấn Khải

Bài thơ: DẠO CHƠI CÙNG TRĂNG – Trương Túy Anh

DẠO CHƠI CÙNG TRĂNG
Thơ Trương Túy Anh
Trăng dòm qua cửa sổ
Thầm thì em hỏi nhỏ
Đi chơi cùng trăng không?
Gió đêm nay mát rượi
Em hớn hở cười tươi
Tung tăng theo trăng sáng
Dạo chơi khắp thôn làng
Ngắm dừa xanh soi bóng
Chạy ra tít ruộng đồng
Lúa vàng bông trĩu hạt
Tỏa hương thơm ngào ngạt
Thấm mồ hôi bác nông *
Trăng rủ em ra phố
Xem đèn điện sáng trưng
Như sao đêm trên trời
Người quá vui tưng bừng
…………………
Trăng lùi dần hướng Tây
Nhẹ nhàng hôn má em
Ta tạm dừng nơi đây
Trăng rớt bóng bên thềm
Vẫy tay chào tạm biệt
Trốn dần vào trong mây
Em mơ màng giấc say
Mong đêm mai chơi tiếp…
RẰM tháng tư (19/5/2019)

Bài thơ: ƯỚC MƠ – Lâm Bình

ƯỚC MƠ
Lâm Bình
Con ước mau lớn nhanh
Được mặc áo công an
Đi giữa bầu trời xanh
Canh giữ giúp dân lành
Yên bình trong khu trọ
Và mỗi chiều xuống phố
Không có nạn kẹt xe
Nhờ tiếng thổi toe toe
Cùng mồ hôi nhễ nhại
Giữa mùa hè chói chang
Chẳng một phút nao lòng
Dù mưa gió bão giông
Đứng kiên cường bám trụ
Tay chỉ đường quá siêu
Như tiên ông đang phiêu
Mẹ chở con đến trường
Nước có ngập dưới đường
Bon bon đúng giờ học
Ôi! con không có ngốc
Mẹ chẳng hiểu chút nào
Con phải là như Chú!
24/5/2019

Bài thơ: ÔNG CHÁU THẢ DIỀU – Nguyễn Đình Hưng

ÔNG CHÁU THẢ DIỀU

Thơ: Nguyễn Đình Hưng

Hè đến có những chiều

Ông cháu mang Diều thả

Diều bay cao rất điệu

Còn thổi sáo ngân nga

Những lần Diều nghiêng ngả

Ông cháu phải giật dây

Có lần dây Diều đứt

Diều ngã, bay đi xa

Cháu tìm Diều vất vả

Hỏi ông sao Diều bay

Phải cần có gió mạnh

Và dây Diều phải căng?

Nhiều thắc mắc, băn khoăn

Nhờ ông cháu dần biết

Diều muốn bay mải miết

Phải giữ thế thăng bằng./.

Ninh Bình, ngày 24/5/201

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em – Văn kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Ở nước ta, ngay sau khi giành được độc lập, ngày 1/6 và Tết Trung thu (15/8 âm lịch) hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội vui chơi tưng bừng của thiếu nhi cả nước.

Theo Baithohay.com