Tôn sư trọng đạo – Vũ Mạnh Hùng

0
Tôn sư trọng đạo – Vũ Mạnh Hùng

KÍNH CHÚC THẦY

Đinh Dậu rộn ràng dậy tiếng ca

Kính Thầy giải nhiệt để bôn ba

Đò con gió dập ghìm tay chống

Chí cả mây khua cắm trụ nhà

Bởi nghiệp đeo hòai tâm khó cản

Vì nghề níu mãi số không tha

Cầu mong Hồng Phước ơn trên độ

Cưỡi ngựa giao tình thú thưởng hoa!

MỪNG TỶ

Tết về mai nở rộn lòng ta

Chúc Tỷ rong chơi khắp mọi nhà

Thỏa sức giao tình ươm chí cả

Tha hồ kết bạn sánh phương xa

Anh thư tỏa sáng ngời thân ngọc

Kiệt nữ vươn cao tuyệt dáng ngà

Phú quý dâng tràn mùa đại lễ

Mong người kiêu hãnh một đời hoa!

Vũ Mạnh Hùng

(Bình Phước)


Xem thêm:  Bài thơ Ký ức Tết của mẹ – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân