Tình tư thục – Nguyễn Thành Mỹ

0
Tình tư thục – Nguyễn Thành Mỹ

Nơi nước chảy lơ thơ

Qua đôi bờ quan họ,

là quê hương anh đó

Thương trò anh về đây

Quê em dòng sông chảy

Có bên đục,bên trong

Em khao khát trong lòng

Được về trường tư thục.

Rồi mỗi ngày, mỗi lúc

Chăm sóc đàn em thơ

Ta yêu nhau bao giờ

Anh và em chẳng rõ.

Đêm nay trăng sáng tỏ

Đưa dòng ” chảy lơ thơ ”

Về với ” bờ trong đục ”

Hòa nhau thành một khúc

” Nhạc tình… ”

Trong yêu thương!


Nguyễn Thành Mỹ


Xem thêm:  Rung động trước những bài thơ về say nắng đầy ngọt ngào nhất