
Tháng tám về nắng nũng nịu bên anh
Không còn gắt như ngày đầu buổi hạ
Bông bưởi trắng trên cành trông thơm quá
Mùa thu về giăng ngập khúc tơ yêu
Trời hôm nay gió trở lạnh lúc chiều
Đan khăn ấm tặng dấu yêu anh nhé
Cùng vun vén chắc chiu khi còn trẻ
Đợi anh về vui vẻ chặt vòng tay
Trời bình yên ráng chiều như mọi ngày
Tựa vai ấy tay trong tay xiết chặt
Nụ hôn ngọt chợt ghé thầm lên mắt
Em đắm mình úp mặt ghét anh ghê
Dấu yêu ơi hãy xây đắp ước thề
Đừng buôn bỏ cho lối về xa nhé
Nếu còn thương vội đến đây mau lẹ
Vết thương lòng sẽ dịu nhẹ qua mau!