Tình tháng Ba – Mai Thuý Hải

0
Tình tháng Ba – Mai Thuý Hải

Tháng ba về nhẹ nhàng như làn gió
Nụ nảy mầm chớm nở những cành hoa
Tà áo trắng tựa dáng ngọc thướt tha
Thả nụ cười chan hòa trong nắng sớm .

Như thiếu nữ độ trăng tròn khẽ chớm
Thật tinh khôi choáng ngợp cả trời xuân
Lỡ trót thương tôi ngỏ hẹn mấy lần
Em khẽ bảo … Đợi hoa tàn hạ đến .

Ngày theo chồng như con thuyền cập bến
Em đi rồi …. Quên hứa hẹn tình tôi
Bỏ lại đây … Hoa gạo rụng tả tơi
Đỏ rực cả một góc trời … Thương nhớ .

Tôi tìm lại ước mộng tình xưa cũ
Lòng chông chênh níu giữ chút xuân hồng
Cây hoa gạo vẫn khắc khoải ngóng trông
Bao năm tháng như lòng tôi không đổi .

Vẽ dáng em viết thơ tình bối rối
Chữ ngả ngiêng chẳng dám nói thành lời
Lỡ duyên rồi mới hay mình tiếc nuối
Em theo chồng quên lối cũ và tôi .


Xem thêm:  Chùm thơ Tình 4 - Bùi Đức Thịnh