Thơ chủ đề Thế Giới Động Vật của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng phần đầu

0
Thơ chủ đề Thế Giới Động Vật của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng phần đầu

Thơ chủ đề Thế Giới Động Vật là một nhóm thơ được trích trong tập 1008 bài thơ thiếu nhi của Nguyễn Lãm Thắng. Anh là một cây bút xuất sắc của nền thơ ca thiếu nhi với nhiều thi phẩm vang danh được đưa vào trường trình dạy học. Hãy cùng nhau tham khảo nhóm thơ này nhé!

Anh dế mèn

Tuổi anh còn rất trẻ

Nhưng anh rất tài hoa

Anh vừa là nhạc sĩ

Cũng vừa là danh ca

Giọng anh rất ngọt ngào

Ngân nga như tiếng gió

Bộ com lê màu nâu

Khoác trên mình thon nhỏ

Dù trời mưa hay nắng

Anh vẫn luôn yêu đời

Chiếc vĩ cầm nhỏ nhắn

Theo anh đi khắp nơi

Vì cuộc đời đáng yêu

Anh càng say ca hát

Và mong đem thật nhiều

Niềm vui đi rộng khắp.

Bê con

Bê mặc áo vàng

Chạy theo gót mẹ

Đôi chân lanh lẹ

Vừa nhảy vừa đi

Bê nhảy điệu gì

Đố ai biết được

Gặp đám cỏ mượt

Miệng hát bê hê

Mẹ bò mải mê

Roạc rào gặm cỏ

Mẹ ăn để có

Sữa ngọt cho bê

Bê nằm lắng nghe

Tiếng đàn bác gió

Hoà tiếng gặm cỏ

Của mẹ, vui ghê!

Biết hợp sức lại

Chú kiến bé xíu

Sáng nay tìm mồi

Gặp được miếng bánh

Của ai đánh rơi

Kiến tha không xuể

Vì bánh quá to

Chú liền đi gọi

Mọi người cùng lo

Đi được một đoạn

Kiến làm dấu mau

Gặp bạn kiến khác

Chụm đầu nhắn nhau

Chỉ trong giây lát

Theo dấu chỉ đường

Kiến to kiến nhỏ

Nối nhau thành đàn

Cùng nhau khiêng bánh

Về tổ của mình

Biết hợp sức lại

Ai nào dám khinh?

Bức tranh ban trưa

Vịt bầu ì ạch bước đi

Cái mông ngúc ngắc giống y… vịt bầu

Mèo mun ngồi hát nghêu ngao

Một câu hát mãi khác nào… mèo mun

Gà ri bới được con giun

Không chia ai hết, đáng buồn gà ri!

Cún con duỗi cẳng ngủ khì

Khách vào không biết, còn gì cún con?

Xem thêm:  Bài thơ Chú Hải Quân đặc sắc được yêu thích nhất của thi sĩ Vân Đài

Hiên trưa nắng đổ bóng giòn

Bức tranh sinh động mãi còn theo em.

Cái con chìa vôi

Cái con chìa vôi

Đậu trên cành mít

Nó kêu ríu rít

Mít đã chín rồi

Cái con chìa vôi

Đậu trên cành quýt

Nó kêu tíu tít

Quýt vàng quýt ơi!

Cái con chìa vôi

Đậu trên cành ổi

Nó kêu í ới

Ổi rụng mất rồi

Cái con chìa vôi

Đậu trên cành hót

Giọng ca rất ngọt

Như trái đầu mùa

Cái con chìa vôi…

Chị và em

Hai chú gà

Đen và trắng

Đi dưới nắng

Đến trường làng

Nắng chang chang

Không đội mũ

Trắng mệt lử

Toát mồ hôi

Chân rã rời

Không muốn bước

Vừa khát nước

Vừa choáng đầu

Đen chạy mau

Vào nhà bạn

Mượn chiếc nón

Đội cho em

Đỡ em lên

Lưng mà cõng

Trời thì nóng

Đường thì xa

Còn vượt qua

Cánh đồng rộng

Đen vội cõng

Em trở về

Giữa nắng hè

Đầy oi bức

Rồi một lúc

Cũng đến nhà

Đen xuýt xoa:

Mẹ ơi mẹ!

Em không khoẻ

Bị cảm rồi!

Mẹ kêu: – Trời!

Sao tội thế

Đưa mẹ bế

Em vào nhà…

Rồi mẹ gà

Liền cạo gió

Dùng cái mỏ

Cào lưng em

Lấy tấm mền

Cho em đắp

Đen hấp tấp

Gọi thấy lang

Thấy vừa sang

Thầy mách bảo:

Bởi vì cháu

Đi đến trường

Lại xem thường

Không đội mũ

Gặp nắng dữ

Nên cảm thôi

Thuốc đây rồi

Cho cháu uống

Chỉ một thoáng

Là khoẻ ngay…

Cảm ơn thầy

Mẹ gà đáp.

Lấy bì bắp

Mẹ biếu thầy

Thầy xua tay

Không chịu lấy…

Thầy đi khỏi

Chị và em

Ngồi lặng im

Trong hối hận

Vì mẹ dặn

Đi đến trường

Phải luôn luôn

Mang giày mũ.

Chim sâu tập hót

Những hạt sương mát dịu

Đang khiêu vũ trên cành

Bầu trời rất là xanh

Chị nắng vàng nhảy nhót

Chú chim sâu tập hót

Rướn cổ, miệng mở to

Fà sol la mì đô

Đồ rê mi là sí…

Bác gió về phối khí

Lá xôn xao hoà âm

Dạo một khúc dương cầm

Chim sâu cao giọng hót

Trái trên cành thơm ngọt

Mở đôi mắt tròn xoe

Tất cả lắng tai nghe

Xem thêm:  Đêm chuẩn bị - Hữu Thỉnh

Chợ mưa

Mây trời đổ xuống cơn giông

Mẹ cò đi chợ qua đồng ướt mưa

Cò con chờ đợi bên bờ

Một mình chân đứng, chân co… thật buồn

Anh em nhà ếch uôm uôm

Gọi cò con đến đống rơm… nấp vào

Ngoài kia mưa sấm ầm ào

Cò thương thân mẹ lần vào chợ trưa.

Chú chim sâu

Lông mượt mà, mỏ nhỏ

Đôi chân chuyền siêng năng

Chim sâu luôn dậy sớm

Gọi em cùng đánh răng

Chim bắt sâu giỏi lắm

Vừa bắt vừa hát hay

Chồi non ươm mưa nắng

Cứ lớn lên từng ngày

Khuyên bé hãy như chim

Siêng quét nhà, rửa bát

Giúp bố mẹ đỡ phiền

Miệng vui luôn ca hát.

Chú gà trống nhỏ

Chú gà trống nhỏ

Cái mào màu đỏ

Cái mỏ màu vàng

Đập cánh gáy vang

Dưới giàn bông bí

Cái đuôi màu tía

Óng mượt làm sao!

Chú nhảy lên cao

Ó ò o ó!

Chú nhện nâu

Ấy kìa! một chú nhện nâu

Giăng tơ mỏng dưới giàn bầu đầy hoa

Ngại gì cơn gió băng qua

Nhện làm xiếc… trông thật là kỳ khôi

Vừa giăng tơ, vừa bắt mồi

Không bảo hiểm, mà chẳng rơi bao giờ

Bé nhìn, thán phục lắm cơ!

Nhện tuy bé, mà lắm trò giỏi giang.

Con muỗi bé tí

Con muỗi bé tí

Xấu tính lắm nghe

Ai không để ý

Nó chích sưng nè!

Khi bé đi ngủ

Nhờ mẹ mắc màn

Kẻo không muỗi rủ

Bạn đến từng đàn

Tha hồ nó chích

Ngứa ngáy khắp người

Coi chừng mắc bệnh

Là phiền bé ơi!

Cún con

Cún con xa mẹ

Đã hai ngày rồi

Về nhà với bé

Cứ khóc liên hồi

Đêm thì không ngủ

Miệng gọi: – Mẹ ơi!

Rồi kêu ăng ẳng

Nước mắt tuôn rơi

Bé thương Cún lắm

Bế Cún vào phòng

Lấy tấm áo cũ

Lót cho Cún nằm

Bé nựng khe khẽ

Cún ngủ cho ngoan!

Rồi đây Cún sẽ

Canh nhà thật chăm.

Bàn tay của bé

Dịu dàng chuyền hơi

Cún ngỡ tay mẹ

Gác mồm ngủ say.

Xem thêm:  Xuân Quỳnh – Nhà thơ nữ hàng đầu nửa cuối thế kỉ XX

Cún con đá bóng

Cún cũng là tiền đạo

Sút quả bóng lăn tròn

Đuổi theo, tay bắt gấp

Cún cũng là thủ môn

Bóng nằm yên trước ngực

Đôi tay Cún vừa ôm

Quay chân sau lật bóng

Rồi chạy theo lon ton

Nè, cún đã phạm luật

Dùng mõm ngoặm bóng nghen!

Bóng tròn đâu có chịu

Nên chẳng thèm đứng yên

Một tiếng còi vang lên

Bé ra sân thổi phạt

Cún ngồi nhìn ngơ ngác

Thè lưỡi… vẫy đuôi cười.

Cún hư

Cún hư làm bể chén bà

Bà la, cún bỏ chạy ra ngoài vườn

Nằm bên gốc ổi… mà thương

Bé liền mang đến khúc xương đùi gà

Cún như biết lỗi lắm mà

Ngoắc đuôi mà chẳng dám tha xương đùi

Đưa tay ôm cún, bé cười:

“Ăn đi nào, chớ sụt sùi mà chi

Mặt mày xấu xí lạ kỳ

Xin bà tha lỗi, mau đi vào nhà!”

Cún giờ mới chịu hiểu ra

Ngậm xương chạy đến bên bà… vẫy đuôi.

Gà gáy trong rừng xuân

Le te gà gáy

Gáy trên đồi cao

Gọi mặt trời dậy

Gọi sương thức mau

Le te gà gáy

Chiếc lá cựa mình

Chồi non mở mắt

Lắng nghe âm thanh

Le te gà gáy

Hòn than trở mình

Bếp đã thức dậy

Ấm màu lửa xanh

Le te gà gáy

Mùa xuân đã về

Nắng xuyên trong cành

Nắng len trong lá

Le te gà gáy

Như biết xuân về

Lòng vui như tết

Gáy hoài, le te.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn những bài thơ hay trong nhóm thơ Thế Giới Động Vật của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng. Qua đó ta thêm phần ngưỡng mộ trước tài năng của anh. Mời các bạn đón xem phần cuối vào một ngày gần nhất nhé!

Theo Baithohay.com