
Tháng tám về với nỗi nhớ xa xôi
Con đường xưa đầy lá vàng rơi rụng
Dẫu chỉ có thương thầm hay nhớ vụng
Cũng làm mình thấy hạnh phúc nao nao…
Tháng tám về anh cứ vẫn ước ao
Được bên em đôi má đào hửng đỏ
Dẫu lời yêu còn đang được bỏ ngỏ
Mong một ngày ngày đó được gởi trao
Tháng tám về bầu trời bỗng xanh xao
Thu lại đến như bao mùa thu trước
Có một người ngập ngừng chân nhẹ bước
Đã vô tình đánh cắp trái tim em…
Tháng tám về thấp thoáng ánh sao đêm
Anh lặng lẽ giở từng trang nhật ký
Lời hò hẹn mùa vu quy em nhỉ
Hai đứa cùng thủ thỉ đón trăng lên!