
Tháng tám về gửi gắm những niềm thương
Mùa thu đến đón môi hường ai đợi
Nắng chiều hôm cho bước chân vời vợi
Thả tâm hồn đang nghĩ tới ai đây
Lá vàng rơi vương nỗi nhớ hao gầy
Người yêu dấu đang vui vầy cười khẩy
Nhẹ bước chân mắt hướng về nơi ấy
Đón bình minh xao xuyến dậy trong lòng
Mỗi bước đi là bao nỗi nhớ mong
Mỗi nhịp bước như đếm đong tình vậy
Anh nơi xa gửi tâm tình trang giấy
Viết vần thơ yêu biết mấy thu về
Nhẹ bước chân của tháng tám đam mê
Như nhắn gửi những câu thề trong đó
Và thắp lên nỗi niềm đang bày tỏ
Gửi tâm tình mỗi khi ngỏ lời yêu
Thu ơi thu ta muốn nói bao điều
Yêu thu lắm nắng chiều hôm dần nhạt
Gửi niềm thương vào những đêm trăng mát
Luyến lưu hè vang câu hát ngày thu.