
Cuối cùng thì tháng bảy cũng ra đi
Bỏ lại sau lưng mùa thi dang dở
Nhánh phượng hồng sắp tàn rồi vẫn đỏ
Tháng tám về mang theo gió heo may
Tuổi học trò cũng vội vã chia tay
Em còn nhớ không những ngày xưa đó
Trời vào thu lá vàng bay trong gió
Hai đứa mình chưa kịp ngỏ lời yêu
Ta sánh vai khi bóng ngả về chiều
Dạ bâng khuâng có bao điều muốn nói
Cuối con đường anh nắm tay thật vội
Em thẹn thùng mắt bối rối lặng im
Mình ra đi tựa như những cánh chim
Phương trời xa mang nỗi niềm trăn trở
Thời gian nhạt nhoà sợi thương sợi nhớ
Em theo người bỏ bến lở sông quê
Tháng tám mùa thu lặng lẽ quay về
Thăm lối nhỏ ven chân đê ngày trước
Lá vàng rơi dưới bàn chân anh bước
Không thấy người nhìn con nước đìu hiu.