
Khi tháng mười trở lại ngõ nhà ai
Hương hoa sữa vẫn miệt mài nồng nặc
Như muốn gửi về một miền xa lắc
Chút nồng nàn để reo rắc vào tim
Ôi tháng mười sao người cứ lặng im
Câu quan họ mùa hội Lim đằm thắm
Là chín đợi mười thương còn in đậm
Giã bạn rồi mưa ướt đẫm quai thao..
Khi tháng mười không còn nắng gắt gao
Trăng chênh chếch chả vút cao được nữa
Chả trong sáng có khi còn đỏ lửa
Bởi biết rằng mây sắp sửa che ngang…
Trông tháng mười trên những ruộng bậc thang
Những bông lúa khom lưng vàng mỏi mệt
Bên sườn núi kéo ngang trời một vết..
Tím hoàng hôn làm đoạn kết cuộc tình…
Và tháng mười trong ánh mắt lung linh
Ở trong đó nắng bình minh thật tuyệt
Đầy nhựa sống một tâm hồn nhiệt huyết
Càng đẹp hơn từ khiếm khuyết thực hư…
Chào tháng mười quên hết thảy suy tư
Ta chào đón những giấc mơ hạnh phúc
Ta gửi lại tình thơ ngàn lời chúc
Những nụ cười và những khúc nhạc vui…