
Tháng chạp xuân kề vang khúc ca
Khúc mong khúc nhớ rất mượt mà
Khúc dặn khúc dò nghe rộn rả
Khúc chờ khúc hẹn cũng thiết tha
Tháng chạp tôi ngồi nhớ chuyện xa
Tết chẳng đi đâu chỉ ở nhà
Niềm vui lớn nhất bên mái lá
Sum vầy ấm áp cạnh mẹ cha
Tôi thầm mong mấy chị ở xa
Về sớm cho em được nhận quà
Chị đừng đễ em chờ lâu quá
Em thèm nhìn thấy chiếc đầm hoa
Mấy chục niên trường đã trôi qua
Chúng tôi vẫn về bên mái lá
Nghe buồn bởi câu hát ngân nga
Con gái dại đi lấy chồng xa
Có đứa quên luôn chẳng về nhà
Ngăn mấy dòng châu rơi lã chã
Ra mồ hương khói lạy Mẹ Cha.