
Nàng thơ ơi! Tháng 9 đã qua rồi.
Đón tháng 10 với biết bao kỷ niệm.
Em cũng chẳng có gì phải giấu giếm.
Chút hương yêu bỗng chốc lại tràn về
Heo may lạnh mang cõi nhớ tái tê
Phương Nam ơi anh vẫn đang mê mải
Hà nội lạnh se em còn đợi mãi
Đông sắp về rồi anh có biết hay không?
Về đi anh để sưởi ấm má hồng.
Tim em bớt đóng băng thêm mùa nữa.
Như ngày xưa chúng mình yêu một thuở
Đuổi bướm thả diều mê mải mẹ la
Tháng 10 này em cảm thấy xót xa.
Phố đông người riêng em thì cô quạnh.
Tự thầm trách mình em quá bất hạnh.
Xung quanh em ai cũng có cặp đôi.
Phương trời xa anh cũng rất lẻ loi.
Muốn về bên em để tình nồng ấm lại.
Hương yêu xưa quyện vào nhau ấm mãi.
Môi kề môi trao ân ái tình nồng!!!