Mấy mươi sắc áo thu xa
Tựu trường kỷ niệm mở ra dạt dào
Niềm vui xen lẫn nghẹn ngào
Khẽ đưa ánh mắt nhìn vào xa xăm
Mới vừa đã mấy mươi năm
Mới vừa ở tuổi trăng rằm hồn nhiên
Đã bay đến khắp mọi miền
Đã là người của con hiền, cháu ngoan
Cuộc đời vốn rất đa đoan
Vần xoay nhân thế ra toàn nỗi lo
Nào đâu áo ấm, cơm no…
Nào đâu vun vén chỉ cho riêng mình…
Nắng vàng nhảy múa lung linh
Mừng măng khai hội rung rinh tiếng cười
Thầy Cô, bè bạn đâu rồi
Có nghe tiếng trống bồi hồi diết da!
Phan Củ Chi
(TP. Hồ Chí Minh)