Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông…
Con ong làm mật yêu hoa Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu…
Mây trắng ào ào bay trên thành phố nắng sớm đầm đìa các ngả đêm…
Sống không thù nhau hề… chết không oán nhau Một phút khai đao hề, rụng…
Nếu anh có em là vợ con chủ hiệu đóng giày mỗi ngày anh đi…
Kính dâng quê hương Quảng Ngãi của tôi Kính dâng thầy má của con Chân…
Ai yêu nước Việt hơn người việt Nhau rún chôn sâu giữa đất lành Bông…
Trong ví ta này chứng chỉ tại ngũ Mất nước rồi còn hiệu lực hơi…
Gửi Dương Nghiễm Mậu Ngươi ở Sài Gòn chắc ngỡ ta Đêm đêm chui rúc…
1 Em thuở ấy còn hoa phong nhụy Trên bản đồ địa lý giáo khoa…