Có đôi lúc buồn Tôi đã định tự tử Sống làm chi khi bè bạn…
Lòng yêu đời có thật dễ không em? Khi anh có, anh biết là thực…
Chiều nay gặp lại chiều nào Chiều vàng óng ả chiêm bao lan tràn Chiều…
A. Khúc hát lỡ vận Tôi đã hát khúc hát đời lỡ vận Khúc hát…
Chung tặng các văn thi hữu Riêng tặng Thanh Tâm Tuyền và Mai Thảo Tôi…
Anh yêu em vì sao không biết rõ Chỉ biết yêu em anh thấy yêu…
Cảm ơn anh đã cho buồn Hắt hiu gió thổi dọc đường em qua Lần…
Tôi nằm đọc sách buổi trưa Nắng hè vẫn đổ nhạt thưa trước thềm Mẹ…
Nửa đêm không ngủ Nhớ về Hà Nội mến thương Hà Nội ơi Hà Nội…
Em lo gì trời gió, Em sợ gì trời mưa, Em buồn gì mùa hạ,…