Giữa chiều lạnh Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ Vừa nhẫn nại…
1. Trong ánh chớp cuối cùng của phận số em đã kịp nhìn thấy anh.…
1. Cho đến buổi chiều đầy hoa cúc và gió may khi chờ anh giữa…
Em cúi nhặt bên đường một ngọn cỏ xanh Chưa có trong mùa thu trước…
Trên đường xưa người còn lại một mình Hoa đã nở đến những ngày hoa…
Tàu ngập ngừng trước ga lẻ rồi đi Gió thổi hút qua hàng xoan không…
Những cơn mưa báo rét Bay mờ cả dốc dài Ruộng bèo như thảm dệt…
Con đã đi rất xa rồi Ngoảnh nhìn lại vẫn gặp ánh đèn thành phố…
Sau những căn nhà kia sau những bến sông kia sau những con tàu lô…