Làm sao quên được tuổi thơ Tuổi vàng, tuổi ngọc – tôi ngờ lời ai…
Này em yêu Anh muốn kể em nghe Điều anh vừa khám phá ra chiều…
Tôi thấy em dưới gầm cầu hoang phế Áo quần dơ, cọng rơm cỏ bám…
Tôi vô cùng thương cảm những con chim đã chết, những loại côn trùng tí…
Gió lạnh nghe chừng đêm thấy sâu, Mà chăn với gối mộng về đâu? Qua…
(Tiễn chân quân viễn chinh Pháp, kỉ niệm trăm năm Việt Nam đau khổ) Ánh…
Ta biết nhà ông rầu thấy mồ Thôi cuối tuần này theo ta lên núi…
Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau. Em…
Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan Đường bạch dương sương trắng nắng ngàn Anh…
Em còn nhớ ngày nên duyên thắm. Anh nhìn em say đắm biết bao. Những…