“Thầy có nhớ con không…?” Tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần…
Tàu đi qua phố, tàu qua phố Phố lạ mà quen, ta giang hồ Chẳng…
Con chảy mình vào năm tháng lặng trôi Mặc cây sấu già bao lần trút…
Gửi Boris Kornilov 1. Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu! Cuộc…
Khi chị vượt cạn thì anh hy sinh bên An Phú An Nhơn mình chỉ…
Khi em cất tiếng khóc chào đời Anh đại diện đời chào em bằng nụ…
Anh đã đến bên bở Hắc-hải Ngày trong veo nắng trải biển êm Những lòng…
Câu thơ của ai nhỉ: Anh nhớ bóng, anh nhớ hình, anh nhớ tiếng. Sao…
Xin lỗi con! Khi hôm qua ôm con Có một phút giây, ba chợt xiết…
Bây giờ khẩu garant ta mang trên vai Bây giờ khẩu trung liên bar ta…