Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh, Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ. Tôi…
(Thơ đáp bài “Trút linh hồn”) Tôi chẳng yêu ai tôi chỉ yêu Một người…
Má tôi mất năm tôi mười hai tuổi Tôi ra ngoài hiên đứng khóc Ngó…
Mai này tôi chết đi Nằm nghe hồn cô độc Trời chiều không nói năng…
Bầu trời vẫn bộn bề mây Ngây thơ sót lại tháng ngày mộng mơ Em…
A Cành lá buồn riêng em anh ngậm Lá bất ly thân em Lá bất…
Thơ suông, rượu nhạt, quán cơm nghèo Xuân xế mùa xuân, chiều xế chiều Chín…
Tôi hằng muốn thấy người tôi yêu Nhơ nhởn đồi thông lúc xế chiều Để…
Ngày xưa còn nhỏ ngày xưa Tôi đeo khách bạc lên chùa dâng nhang Lòng…
Buồn đêm về cho cái tuổi cằn khô… Có phải muộn rồi chăng! Khi có…