Phố của ta Những cây táo nở hoa Mùa thu đấy Thân cây đang tróc…
Năm xưa ta nói rất nhiều “cực kỳ” và “hết sức” Tội nghiệp nhất là…
Những điều sỉ nhục và căm giận Một dân tộc đã sinh ra Trần Ích…
Các em đã đi rồi Khu tập thể đông người sơ tán hết Sân gác…
Những năm nhà nào cũng thiếu người làng mạc ruộng vườn vắng bặt con trai…
Những tuổi thơ không có tuổi thơ Những đôi mắt tráo trơ mà tội nghiệp…
Người con giai đến phòng em chiều thu Mặc áo mưa lính rách rưới Hắn…
(Viết cho Năm Thế giới Hoà bình) Người hát rong mù loà Đi trên đường…
những người chết trong đêm thân gãy nát óc chảy ròng trên gạch những các…
Có những ngày rộng quá một tầm tay Gió không biết vịn vào đâu Em…