Tôi yêu chuyện cổ nước tôi Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa Thương…
Em đứng lẫn bên góc hè phố vắng Như loài hoa hoang dại trong rừng…
Phố Hàng Buồm không còn một cánh buồm Phố Hàng Lược chẳng còn ai bán…
Biết rằng em đã xa xôi Nhớ em lại nhớ cái thời chăn trâu Chiều…
1 Đồi trung du phơ phất bóng thông già Trường sơ tán. Hồn trong chiều…
Nàng ơi! Tay đêm đang giăng mềm Trăng đan qua cành muôn tay êm Mây…
Trong thành phố có một vườn cây mát Trong triệu người có em của ta…
Bần thần hương huệ thơm đêm khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn chân…
Cuối năm tám mươi Có một lần tôi đi ngang bệnh viện Vì Dân Nghe…
Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi Khóc một lần nước mắt chảy thiên…