Các bạn có thích mùa hạ không ..Nó không chỉ cho ta nhớ thời học…
Sông Hồng Yêu Dấu 3-2019 Tôi muốn về với quê mẹ sông Hồng Cuộc đời…
Em về thăm lại trường xưa Cuối thu , chiều nhẹ , hạt mưa rơi…
Ngày mai mười bốn tháng hai Là ngày mấy chự con trai đắng lòng Mấy…
Tình yêu có tự bao giờ Mà em cứ đợi mãi chờ bóng ai Hoàng…
Trường gần nhà, thầy cô bạn bè thân thiết Mà sao cháu kêu chán, chẳng…
Nhẹ nhàng vui bước trên đê Bồi hồi thổn thức nghĩ về cố hương Lâng…
Lệ nhỏ xuống từng dòng thơ anh viết Trái tim em đau đớn xót xa…
Em đi mà nắng xanh xao lạ Một chút hao gầy vương tóc mây Vườn…
Say say một cõi tình thơ Sông Tương, núi Vọng ai chờ đợi ai Muộn…