Con về lật mở vần thơ Tìm trang mực tím dại khờ ra xem Nhớ…
Nhớ Hà Nội nồng nàn hương hoa sữa Con phố dài em về giữa chiều…
Giá đừng có buổi liên hoan, Giá đừng phải xếp một bàn cùng em. Trái…
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt Trời không mưa anh cũng lạy trời…
Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi Khóc một lần nước mắt chảy thiên…
Sao không phải là anh Mà lại là ngọn gió Vuốt tóc em bỏ ngỏ…
1. tôi tuổi tỵ năm nay bốn mươi ba tuổi thường không có một đồng…
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm…
Khi em đến chắc tôi về xa lắm Mưa buổi chiều ray rức quá em…
Má tôi mất năm tôi mười hai tuổi Tôi ra ngoài hiên đứng khóc Ngó…