MỘT MỐI TÌNH SI Vẫn biết rằng em nước chảy dòng Niềm xuân phơi phới,…
Sông Hồng Yêu Dấu 3-2019 Tôi muốn về với quê mẹ sông Hồng Cuộc đời…
Cảnh thương hải tang điền bất cập Dân miền Trung đầy ấp đau thương Sống…
Valentine mùa yêu thương muôn thuở Tạc chữ tình trao gởi đến người thơ Kết…
Nắng gọi thu về buổi sáng nay Vàng hoe khắp nẻo luyến lưu bày Êm…
Mặt trời vừa xuống hàng cây Còn vương vấn lại áng mây màu hồng Gió…
Xưa một chiều em đi qua ngõ Lòng rộn ràng muốn tỏ cùng em Những…
Mỗi lần ta được bên nhau Tình yêu!… Sao cứ xuyến xao rối bời Đã!……
Hồn em vương vấn mãi tình anh Xa lắm đâu mơ với vịn cành Ánh…
Một lần đến Huế mộng mơ Bài thơ anh viết tới giờ chưa xong Tràng…