Ngỡ như đi suốt tuổi thơ Tới chặng đường này nghỉ lại Có gì bâng…
Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn Vượt qua ô…
Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng…
Em đừng ghen với những thoáng say mê Trong giấc mơ hoa niên chỉ bay…
Yêu đến nỗi trong lòng run rẩy mãi Trưa lan xa, bóng nắng đẫm vui…
Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên Nắng như là năm cũ Một hôm thấy…
Bần thần hương huệ thơm đêm khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn chân…
Hai trăm năm ngày kỉ niệm Nguyễn Du Pháo sáng đốt trên nhà của Nguyễn.…
Đi trong Hà Nội như đi với người yêu Bất ngờ về chính mình sao…
Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào Em có gặp lại những gì đã…