Lẳng lặng đêm khuya tiếng gió về Nghe lòng buốt lạnh đến tái tê Không…
CON đi trên vạn dặm đường DÙ rằng tung cánh bốn phương đất trời LỚN…
Kính Chúc Việt Nam Thi Đàn Xuân về tết đến ngập tràn niềm vui Bạn…
Em đang về mang theo từng giọt nắng Sưởi tâm hồn hoang vắng suốt mùa…
Tháng giêng nắng mới lao xao Hoa cười bướm lượn dạt dào bên hiên Tháng…
Lắng lòng nghe khúc ru xưa. Qua bao ngày nắng đêm mưa vẫn còn. Mẹ…
Em đi bỏ lại bến sông. Mình tôi chèo chống giữa dòng ngược xuôi. Đêm…
Nắng vàng lấp ló bên sân Mưa chưa dứt hạt mà xuân đã về Ấm…
Đinh Dậu tiếng gà vọng núi sông Vang rền giai điệu cả ngoài trong Công…