Lý Hạ xưa say bằng huyễn mộng Ta nay say bằng rượu pha cồn Cảm…
Cũng có khi nào anh trở lại Phố xưa, đường cũ, mùa mưa bay Mưa…
A. Khúc hát lỡ vận Tôi đã hát khúc hát đời lỡ vận Khúc hát…
Khi ngó lại bốn bên là núi lở Trùng dương xanh sóng dữ đã lên…
Tặng Diệp Mậu Anh đang sống, đang cảm nhiều chuyện lạ Những chuyện trăm năm…
Gió ướt còn bay giữa tháng Giêng Phố Huế còn mây áo lụa ai mềm…
Con đường đất có màu xanh bữa nọ Cây bên đường màu lá lục hôm…
Chiều dựng mùa đông mây xám ngắt Núi cao trời thấp có ta về Giang…
một bầy sáo nhỏ qua sông một em tôi đã cầm lòng đi xa như…
Gởi Trần Dzạ Lữ “Gió đưa cây cải về trời Rau răm ở lại chịu…