Vị Pháp thiêu thân đức sáng ngời Nhục thân bừng cháy…tỏa nơi nơi Bè Ngô…
Đáy sông chìm tiếng sóng Lời gió ngủ trên cao Quanh thuyền ngơ ngác bày…
Riêng gửi Kiều Thu Trăng của nhà ai? trăng một phương! Nơi đây rượu đắng…
Thời gian ai ném tung hê Cho hoàng hoa lạc lối về mùa thu Hỏi…
Móng hồng còn vết trên cao Hồng sơn còn ngóng thi hào Nguyễn Du Sắc…
Mộng cá hình chim một vút bay Đã hai địa cực nối liền ngay Không…
Trường bay vàng rót họa mi, Chàng Say chẳng hẹn Paris vẫn chờ. Kim thời…
Ðoàn người ấy mọc lên trong sa mạc, Cả một rừng gươm trên lưng ngựa…
Người đi ta cũng lên đường trông ra khói lửa mà thương phong trần biết…
Bài thứ nhất Oan nghiệp khư khư buộc lấy mình Xót cho tài sắc lại…