Gặp em trên cao lộng gió Rừng lạ ào ào lá đỏ Em đứng bên…
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà…
Giữa chiều lạnh Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ Vừa nhẫn nại…
Có một bận em ngồi xa anh quá Anh bảo em ngồi xích lại gần…
Thành phố ngày ta không yêu nhau Luênh loang giọt dầu quá khứ Trên mái…
Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào Em có gặp lại những gì đã…
Rất có thể cuối cùng mình cũng sẽ Lãng quên nhau như chưa nhớ bao…
Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn Gửi đi và biến thành kẻ khác…
Tặng những đôi chân tháng năm đã đi về nơi đây… Tôi ra Hà Nội…
1. Rồi trong ngôi nhà ký ức em sẽ đặt anh ở vị trí nào?…