Tháng tám làm người ta nhớ nhất là những cơn mưa những cơn mưa bất…
một ngày con phố vắng anh buồn tênh những lời hò hẹn bước chân mây…
Vói tay níu ánh trăng vàng Vói hoài không tới… dặm ngàn quan san Đuổi…
Sóng Ghềnh Vỗ Đập Xô Va… Trăng xanh vỡ vụn trong tà áo xuân Phượng…
Vọng phu Dựa bến không chồng Bao nhiêu góa phụ nối vòng khăn tang Bao…
Đêm thu năm xưa ta cùng em vui Rồi lơ đễnh đánh rơi vầng trăng…
Nhờ em vay hộ giùm tôi Chút yêu thương để cho đời còn vui Khi…
Ta đang sống để nhìn đời Phải đâu sống để vì người hơn thua Muốn…
Em buông tóc xõa trên đồi Áo che hờ hững nửa đôi vai tròn Váy…
Có bao nhiêu chiều trong một chiều Mà ngổn ngang mặt gió Có bao nhiêu…