Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội Rừng giáp rừng gió thổi cỏ lông…
I. Bây giờ tôi mang hoa đến dòng sông Đọc diễn văn truy tặng người…
Đêm chẳng đủ dài cho một giấc say, Ngày chẳng đủ dài cho quên điều…
Em cười bảo: "Sao anh nhớ mãi Từng chi tiết nhỏ quãng đời xưa? Vui…
ngày xưa có anh Trương Chi mặt thì rất xấu hát thì rất hay (ca…
Từ hôm ấy ta bỗng hóa người dưng. Mặc trong tâm vẫn dừng nơi điểm…
Ngồi lặng lẽ buồn đời quá đỗi! Trăng trên cao hờn giỗi đêm thâu Chắp…
Tiếng nhạc xập xình khơi dạ tiệc Quay cuồng đám bạn nhảy mê ly Nhưng…
Nếu một ngày mình không được gặp nhau Thì mọi thứ đều nát nhàu, vô…
Các bạn đang rất buồn vì tình yêu không được như mong muốn, mỗi người…