I Nhà tôi nằm sát ven đường Bụi bám đầy mặt lá Chiều chiều, trẻ…
Trang sách ước năm xưa đã đến ngủ bao nàng tiên tuổi nhỏ chiếc ghế…
1. Ớ kìa thiên hạ đang say Ớ nghìn tay nắm nghìn tay đang cười…
Tác phẩm là bản gốc? đời là bản sao? Ối Ôi, luôn tam sao thất…
Tôi trót biết đời riêng em trắc trở Nên hội này em hát chẳng vô…
Em thanh xuân như ngày xưa của anh duới sân trường có một viên sỏi…
Đường trong làng: hoa dại với mùi rơm Người cùng tôi đi dạo giữa đường…
I Nửa đêm tôi choàng dậy tiếng bom hú rất gần ba đợt B52 Cái…
Thế là em thành thiếu phụ Nét vô tư đã vơi dần Âu lo hằn…
— dựa theo sự tích Chú Cuội của Việt Nam — Bài 1 Lây nhiễm…