Học trò con trai ma quỷ học trò con gái thần tiên thầy bắt thần…
Anh hái cành phù dung trắng Cho em niềm vui cầm tay Màu hoa như…
Buổi sáng mang tiền đi hớt tóc Vô tình ngang một quán cà-phê Giang hồ…
Ðứng trên núi thấy hàng đèn thị trấn Là thấy mình buốt lạnh mấy nghìn…
Câu thơ của ai nhỉ: Anh nhớ bóng, anh nhớ hình, anh nhớ tiếng. Sao…
Anh đã tới chỗ ấy Đã gặp vầng trăng mươn mướt của anh Nó ngồi…
Nàng đang ngủ giấc ngủ đầy ánh sáng Giấc ngủ đầy thinh âm Khi địa…
Dè sẻn mấy viên kẹo kia cũng hết Như trăm năm ta sống được bao…
Vĩnh cửu tuổi hai mươi các anh nằm lại đây trung trinh hàng mộ trắng…
Đứng trên núi thấy hàng đèn thị trấn Là thấy mình lạnh buốt mấy nghìn…