Con có nghĩ: ắt là phải thế Một đôi lần con ghì siết hai tay…
I. Lâu quá không về thăm xóm đạo Từ ngày binh lửa xoá không gian…
Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo Em nhớ cho mùa thu đã chết…
Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố Mùa đông sắp tới rồi Mùa đông này…
Trái tim tôi như trái cây bị dập nát Rụng xuống từ cành cao Tình…
Người lơ đễnh học không thuộc bài Người một hôm đếm một ra hai Bà…
Ai chết đó! Nhạc buồn chi lắm thế Chiều mồ côi đời rét mướt ngoài…
Ta tưởng ngươi Đi về phương Đông Ta rót cho ngươi Chén rượu hồng Rượu…
Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ Cái nóng êm ru, mầu trời không…
I- Quả đất nóng dần lên tầng ô-dôn có vấn đề gì đó Sọ dừa…