Có những chiếc giường lạ Nhìn ra mảnh sân nào Nửa đêm chợt thức giấc…
Em là con hát ở bên sông Hát mãi từ khi em bỏ chồng Chiều…
Tôi đã ở sáu năm Trên miền đồi Gia Cẩm Nhà tập thể nửa gian…
Sông Hồng Vượt sông Hồng Tình thôi thúc gọi Bến Việt Trì Anh đi và…
Mẹ thương con gái mẹ ngoan Mẹ xây nhà máy, mở đường khai sông Có…
Tôi viết bài thơ xuân Nghìn chín trăm sáu mốt Cành táo đầu hè rung…
Sau tổng hợp thơ chúc ngủ ngon, xin mời các bạn đến với tỉnh Phú…
Tập thơ: Đất sau mưa (1977) – Bằng Việt (Nguyễn Việt Bằng) được ông sáng…
Nhà thơ Quang Dũng còn được biết đến với tên thật là Bùi Đình Diệm.…
Tản Đà bên cạnh viết các bài thơ theo phong cách truyền thống, ông còn…