Tôi đứng bên này sông Bên kia vùng địch đóng Làng tôi đấy xám đen…
Bước chân đi mãi cũng tùy Bàn chân xuống biển hoa quỳ nở nang Bốn…
Đá mòn phơi nẻo tà dương Nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi Ngàn…
Khanh của Hoàng ơi lửa bốn phương Khói lên ngùn ngụt chén tha hương Nghe…
1- Ghé quán bên đường cạn một ly Cơ hồ tiền kiếp gợi sân si…
Cho Tường Người con trai ấy ngủ Buổi chiều đem lại cành dương Và đóa…
Tặng Hạ Quyên Khói thuốc khơi màu mây viễn phương Quen nhau từ thuở mất…
Để tặng Thảo – Florida và những bờ lau lách thường gặp ở quê… Một…
Uống say mai sớm bạn lên đường thân lại nương nhờ chốn viễn phương trăm…
Chủ Nhật Buổi sáng trời mưa tôi trở dậy Soi mặt mình bằng phiến gương…